âu yếm nhân gian

mới yêu
nắng cười trong mắt
hoa bình minh nở cả đêm ngày
trời thắp sáng muôn màu tưởng tượng
đùa cợt thản nhiên
bình yên hạnh phúc
rồi bỗng chốc đất trời sụp đổ
nụ hồng chao nghiêng
những sợi gió trở thành cánh sóng
muôn trùng nghiêng ngả
đời vỡ đôi
dòng máu trong tim bối rối
chiều
hoàng hôn trăng trối
tha thẩn bến không gian
mượn vũ trụ làm nhà
chôn nỗi nhớ thành nghĩa trang địa ngục
mượn thơ
in từng dòng quá khứ
gốc cây đường cái đẫm mùa sương
cho đời vắng kéo lê hồn khất thực
hoang hoải bóng mây
điêu tàn năm tháng

bến thần tiên
xin thời gian dừng lại
thuyền trăng rộng nguy nga ngọn gió
đêm ngọc men người tựa hơi say
mùi phấn hương kết lên chồng vợ
rượu ánh sáng
nỗi sầu trong u tịch
trong suốt
nguyệt lạnh đầm đìa
chỉ là trăng ôi là trăng tuyệt diệu
hồn xanh
dung nhan cẩm thạch
có phải thiên đường rượu đôi môi
hay là thiên đường của bóng tối
đâu rồi
cổ mộ thời gian
thiên đàng ánh sáng
đâu rối sắc nhạc nghê thường
hồn chắt chiu giữ cội nguồn tưởng tượng
êm êm
sắc phai tàn lá
tiếng đêm giucj
âu yếm nhân gian








8 nhận xét:

Nặc danh nói...

những sợi gió trở thánh cánh sóng,thích!

Nặc danh nói...

muôn trùng nghiêng ngả
đời vỡ đôi
dòng máu trong tim bối rối,mê!

Nặc danh nói...

chiều
hoàng hôn trăng trối
tha thẩn bến không gian
mượn vũ trụ làm nhà
chôn nỗi nhớ thành nghĩa trang địa ngục,khoái!

Nặc danh nói...

gốc cây đường cái đẫm mùa sương
cho đời vắng kéo lê hồn khất thực,hãi!

Nặc danh nói...

thuyền trăng rộng nguy nga ngọn gió
đêm ngọc men người tựa hơi say
mùi phấn hương kết lên chồng vợ,nghiện!

Nặc danh nói...

rượu ánh sáng
nỗi sầu trong u tịch
trong suốt
nguyệt lạnh đầm đìa
chỉ là trăng ôi là trăng tuyệt diệu,thích!

Nặc danh nói...

có phải thiên đường rượu đôi môi
hay là thiên đường của bóng tối,khoái!

Nặc danh nói...

đâu rối sắc nhạc nghê thường
hồn chắt chiu giữ cội nguồn tưởng tượng,yêu!

Đăng nhận xét