xoay vòng nhật nguyệt

ai nghịch
giấu hương trong áo
thuở cánh cò chưa biết bão giông
vòng tay nghịch gió bụi ngọt ngào
sóng đánh chút lòng hương thảo
năm tháng
nằm nghe sông dài
bận cùng trăng hoa bướm rong chơi
hương sắc tháng giêng thay mùa hạ
cành biếc
đánh thức bao nụ thơm
trăm hồng nghìn tía vẽ tranh thiên lý
bến cũ
cánh chim phiêu bồng
hạt ấm êm chiều về bên bếp lửa
gọi nhau trong tiềm thức
đâu chỉ là miên man
gieo cấy
đâu chỉ là tình đầy
hạnh phúc buồn uống chum rượu ngọt

nước mắt
vòng quanh nỗi nhớ
đi cho hết bến bờ thế gian
dẫu đôi khi chỉ là lửa hận
tâm hồn hát rong
trẻ mãi không già
trái đất chỉ là bến ga ngả rẽ
xoay tròn nhật nguyệt
vui trọn nắng mưa
đời là những cơn giông bão nổi
cuối trời
nguồn ánh sáng thiên nhiên
đưa ta đến vùng hào quang rực rỡ
vút đỉnh tinh thần
những vì sao tỏa mộng
Thiên Hà sóng đánh ngàn mưa
vũ trụ vạn màu rực rỡ
vô bờ
mênh mông ánh sáng
thiên thai

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

cành biếc
đánh thức bao nụ thơm
trăm hồng nghìn tía vẽ tranh thiên lý,thích!

Nặc danh nói...

gieo cấy
đâu chỉ là tình đầy
hạnh phúc buồn uống chum rượu ngọt,khoái!

Nặc danh nói...

nước mắt
vòng quanh nỗi nhớ
đi cho hết bến bờ thế gian
dẫu đôi khi chỉ là lửa hận,thích!

Nặc danh nói...

trái đất chỉ là bến ga ngả rẽ,thích!

Nặc danh nói...

xoay tròn nhật nguyệt
vui trọn nắng mưa
đời là những cơn giông bão nổi,vui!

Đăng nhận xét