giấc mơ nho nhỏ

bình minh hoa nở
sóng tựa xô bờ
giấc tình bồi lở
đong đầy ngây thơ

yêu thương ngày cũ
tóc rũ mùa thu
giọt sầu đọng lại
nửa đời để say

hư hao năm tháng
vạn lời gió mây
hoa hồng vừa nở
luân vũ chuyển ngày

xuân tình lặn ngụp
thu trời mắt trong
địa ngục mưa nắng
ai hồn hát rong

bước chân dĩ vãng
lãng mạn cuộc đời
cánh bèo trôi nổi
nuôi buồn ham vui

đam mê xứ lạ
lung linh tuyết hoa
niềm vui sỏi đá
bao mùa đông qua

giấc mơ nho nhỏ
ảo ảnh thời gian
mối tình chân thật
trọng miền đất hoang

thời gian ngừng lại
nụ hồng thả thơ
buổi chiều rặt vắng
yêu không bến bờ

trăng treo ngoài ngõ
lãng mạn vần thơ


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

bình minh hoa nở
sóng tựa xô bờ
giấc tình bồi lở
đong đầy ngây thơ,thích!

Nặc danh nói...

địa ngục mưa nắng
ai hồn hát rong,khoái!

Nặc danh nói...

bước chân dĩ vãng
lãng mạn cuộc đời
cánh bèo trôi nổi
nuôi buồn ham vui,thích!

Nặc danh nói...

niềm vui sỏi đá
bao mùa đông qua,khoái!

Nặc danh nói...

thời gian ngừng lại
nụ hồng thả thơ
buổi chiều rặt vắng
yêu không bến bờ,thích!

Đăng nhận xét