xanh ngọc màu tim

hồn người phảng phất
dấu ấn tâm linh
vũ trụ giật mình
sáng trưng số phận

miệt mài trang sách
ẩn số giấu mình
trăm năm hoài niệm
cánh rừng hồi sinh

mồ côi bờ cỏ
rêu phong cửa chùa
bốc từng vốc đất
đẹp hồn kiếp xưa

heo may bỡn cợt
nắng nợ sông đào
kinh thành bong tróc
gió đời xanh xao

trinh thơm nguyệt bạch
ngơ ngác hồn thơ
đêm đêm hoa sữa
vui mộng tình cờ

khi xa bỗng nhớ
tuổi thơ đâu rồi
mở ô cửa sổ
day dứt hương đời

trăm năm khát vọng
trang giấy trắng tinh
thời gian khoảnh khắc
chữ sáng chung tình

nuôi nghìn thế hệ
xanh ngọc màu tim

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mồ côi bờ cỏ
rêu phong cửa chùa
bốc từng vốc đất
đẹp hồn kiếp xưa,thích!

Nặc danh nói...

heo may bỡn cợt
nắng nợ sông đào
kinh thành bong tróc
gió đời xanh xao,mê!

Nặc danh nói...

mở ô cửa sổ
day dứt hương đời,khoái!

Nặc danh nói...


trăm năm khát vọng
trang giấy trắng tinh
thời gian khoảnh khắc
chữ sáng chung tình,thích!

Đăng nhận xét