đêm về trăng rơi

tơ huyền sợị tím
buộc hồn cánh chim
dõi mắt đi tìm
chao ơi là tội

tuổi đôi mươi lớn
tóc lệch đường ngôi
than thở giữa đời
mồ hôi nắng đổ

chân trời luống cuống
duyên dáng vô cùng
những hạt răng xinh
ngây thơ tìm mộng

ngày ra trời rộng
như sáo sang sông
tháng ngày sẽ lớn
những mảnh trời hồng

chiều về hoang vắng
ánh nắng đi vòng
những mảnh trời cong
khép tròn nỗi nhớ

thế gian chật hẹp
chuồn chuồn xuân hè
xanh mát hàng me
nỗi buồn nhuộm tím

chìa vôi ca hát
hư không nụ cười
gửi nắng bên đồi
chắt chiu giọt đọng

chia đôi nỗi nhớ
đêm về trăng rơi


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chân trời luống cuống
duyên dáng vô cùng
những hạt răng xinh
ngây thơ tìm mộng,thích!

Nặc danh nói...


chiều về hoang vắng
ánh nắng đi vòng
những mảnh trời cong
khép tròn nỗi nhớ,nghiện!

Nặc danh nói...


chìa vôi ca hát
hư không nụ cười
gửi nắng bên đồi
chắt chiu giọt đọng,mê!

Đăng nhận xét