đi qua cánh đồng

một ngày
chim hót vang sườn núi
nắng vàng chao đảo cả rừng xanh
trong khoảng vắng
tồn tại bao khát vọng
một đời
trăng tròn khuyết
những đám cưới mùa đông
ước mơ xa tìm người tiễn biệt
hong khô xác lá
chút mộng mơ nghìn xuân xa vời vợi
chiều xưa
chân trời tím ngắt
hun hút gió ngoại ô
tiếng dương cầm trong quầng ánh sáng
khám phá
tình người đường mật
giấc mộng đi qua cánh đồng
sừng sững một mùa đông trước mặt
bụi nắng
phố phường say đắm
cõi nhân gian

bao đời
rêu phong thời gian
những hẹn hò tiếc nuối
giấc mơ thường về đêm trôi nổi
mùa thu dừng lại bóng đơn côi
thương người
bàn tay mệt mỏi
ra giêng
nhận hết mùa rét buốt
chén rươụ mơ
thơ ca chín mọng
cả đời đần độn chờ lộc xanh
mây yêu gió nắng mưa mời gọi
nắng nhạt
giấc mơ nghèo ý tứ
sáng ra
quây góc khuất cuộc đời
màn sương sớm bàn tay quờ quạng
buông thả kiếp người
cõi mơ


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

hun hút gió ngoại ô
tiếng dương cầm trong quầng ánh sáng,thích!

Nặc danh nói...

khám phá
tình người đường mật
giấc mộng đi qua cánh đồng
sừng sững một mùa đông trước mặt,yêu!

Nặc danh nói...

giấc mơ thường về đêm trôi nổi
mùa thu dừng lại bóng đơn côi,mê!

Nặc danh nói...

cả đời đần độn chờ lộc xanh
mây yêu gió nắng mưa mời gọi,hãi ,thích!

Nặc danh nói...

nắng nhạt
giấc mơ nghèo ý tứ
sáng ra
quây góc khuất cuộc đời
màn sương sớm bàn tay quờ quạng,mê!

Đăng nhận xét