mạ cấy vào thơ

hoa hồng nở
chốn lòng xao xác nắng
thơ vỡ trên chiếc lá đang rơi
nửa nóng lạnh nửa phương trời cách biệt
ta đợi em về trong hoang mơ
hương sắc
ô kìa bong bóng nước
thả vào mưa cho chút nhớ nhau
chợt thấy
mưa buồn trong mắt
chở nhớ vào thơ ngập kín hồn
phượng đỏ
tóc mềm như luộc
bờ môi còn năm tháng đã quên
chiều nay sắc phượng hồng da diết
mạ cấy vào thơ trổ nhánh mơ
nguyệt khuyết
trăng trần gian thoát tục
hệ lụy đêm
và vương sầu thơ

đời tựa cơn mê
ba mươi năm sương mù có lẻ
ai kia
chất ngất lời thề
bao nhiêu suối chảy ra sông biển
đắm đuối cơ đồ một giấc mê
ngang trái
xoay tròn nước mắt
hạt bụi đau mây gió viễn khơi
bèo trôi
nước qua cầu ngập mặn
tuổi trẻ ơi trao lệ tim người
nghe chăng
nước mắt sôi trong bể
có bao giờ nghe lá khóc thu rơi
úp mặt
cuộc đời quay quắt nhớ
nghĩa trang buồn
trăng nhỏ lệ ra khơi

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hoa hồng nở
chốn lòng xao xác nắng
thơ vỡ trên chiếc lá đang rơi,mê!

Nặc danh nói...

chở nhớ vào thơ ngập kín hồn,thich!

Nặc danh nói...

chiều nay sắc phượng hồng da diết
mạ cấy vào thơ trổ nhánh mơ,mê!

Nặc danh nói...

nguyệt khuyết
trăng trần gian thoát tục
hệ lụy đêm
và vương sầu thơ,yêu!

Đăng nhận xét