say trong khởi niệm

đêm độc hành
lênh đênh hồn lạc lõng
lê bước buồn thừa thãi vầng trăng
thương nỗi nhớ hai đầu cánh biệt
mây yêu người cho sông nước nổi trôi
đêm tối
thượng nguồn chờ đợi
nguyệt ơi tha thứ kiếp an nhàn
tóc xanh
nay cũng nhuộm gió bão
cho cuộc đời thắm lệ đắm ước ao
tửu sầu
say trong khởi niệm
bôn ba khắp nẻo trăng rơi
tìm ánh sáng trong từng vũng tối
đốt trái tim
xây những lâu đài
giã biệt
dung hòa bao thế hệ
kỷ niệm xưa cảm xúc tràn trao
nếu mai
đời vui người trở lại
nắng rộng chân mây biển rộng lòng
xa tít
chân trời mơ ước

hoài bão
thoát cảnh đời cô quạnh
chắp cánh chim hiền bay tít lên cao
về một nơi không có những u sầu
thay tăm tối bằng khung trời tráng lệ
thu sang
lá vàng chớm nở
khắc lên kỷ niệm hoang tàn
những điệp khúc cưu mang năm tháng
dại dột
những tình cảm bồng bột
đêm về nghĩ cách tìm quên
để trăng khuya bồng bềnh tỏa sáng
năm tháng
dĩ vãng đi tìm
tạm biệt nắng để tình yêu dành trọn
lưu viễn
hoài vọng thời gian


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tóc xanh
nay cũng nhuộm gió bão
cho cuộc đời thắm lệ đắm ước ao,thích!

Nặc danh nói...

tửu sầu
say trong khởi niệm
bôn ba khắp nẻo trăng rơi
tìm ánh sáng trong từng vũng tối,thích!

Nặc danh nói...

thu sang
lá vàng chớm nở
khắc lên kỷ niệm hoang tàn
những điệp khúc cưu mang năm tháng,khoái!

Nặc danh nói...

năm tháng
dĩ vãng đi tìm
tạm biệt nắng để tình yêu dành trọn,mến!

Đăng nhận xét