gốc bàng ươm cây

mặt hồ run rẩy
gốc bàng ươm cây
hoàng hôn tê tái
heo may hao gầy

niềm vui vụng dại
hạt nhỏ đêm chờ
thiên đường hoang vắng
héo còm vần thơ

bâng quơ nỗi nhớ
góp nhặt đời rong
tương lai vụn vỡ
nước mắt xoay vòng

thi ca súng đạn
thành quách bên người
chiến trường nhào nặn
nỗi sầu chết trôi

thương nhau định mệnh
quy luật nghìn đời
sóng trào nước mắt
mây trắng ruổi khơi

một vòng xoay nhẹ
hoang vắng bốn mùa
trái tim cảm nhận
tơ nhện giăng mây

tri âm nỗi nhớ
hoài niệm bóng đêm

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bâng quơ nỗi nhớ
góp nhặt đời rong
tương lai vụn vỡ
nước mắt xoay vòng,thích!

Nặc danh nói...

thi ca súng đạn
thành quách bên người
chiến trường nhào nặn
nỗi sầu chết trôi,mê!

Nặc danh nói...

sóng trào nước mắt
mây trắng ruổi khơi,vui!

Đăng nhận xét