lòng trở thành ngọn cỏ

lời tình tự
gió lùa qua kẽ lá
triền miên thương nhớ trăn trở trăm điều
gà đánh thức sự bình yên tĩnh lặng
trắng muốt một thời quá khứ hoa lau
tận cùng
muôn ảo màu gió
con sông đò dọc nước trong xanh
buổi chiều sặc sỡ hoàng hôn lặn
hàng cây nghe tiếng hát thì thầm
hạnh phúc
ngày gian lao đổ vỡ
giãi bày muốn nói cùng thơ
lời thành thật dối lừa ghế đá
những buồn vui nhịp bước nhọc đời
chồi biếc
bàn tay em dịu nhẹ
quá khứ dài mái tóc đan mây
ánh mắt hiểu những điều mong muốn
trao tặng cho nhau thêm những mê say

bao ngày
kẻ ở người tiễn biệt
những bước chân biên giới
muôn cánh rừng hoa lá chờ mây
tuổi mười sáu trang thơ bỡ ngỡ
phố chín
bài ca lên núi
mái nhà che những cơn mưa
hạt gạo quàng vai cơn đói sớm trưa
con đường sốt nắng vàng sạm mặt
hạt bụi
lâng lâng niềm hy vọng
hát ru lời mẹ ngày xưa
tỏa bóng mát xuống trưa hè loang lổ
thương về ngày ấy
lòng trở thành ngọn cỏ
chuyến phà đông nỗi nhớ cứ quay về
niềm mong ước nằm sâu trong lồng ngực
hôn mê

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

buổi chiều sặc sỡ hoàng hôn lặn
hàng cây nghe tiếng hát thì thầm,thích!

Nặc danh nói...

lời thành thật dối lừa ghế đá,.yêu!

Nặc danh nói...

phố chín
bài ca lên núi
mái nhà che những cơn mưa
hạt gạo quàng vai cơn đói sớm trưa
con đường sốt nắng vàng sạm mặt,thích!

Nặc danh nói...

chuyến phà đông nỗi nhớ cứ quay về
niềm mong ước nằm sâu trong lồng ngực,tuyệt!

Đăng nhận xét