sương nhỏ đáy lòng

chói lọi
giấc mơ yêu
không thể thốt lời nguyền trăng trối
nắng thơm
chớp mắt hiền thơ mộng
đắm mình trong trời rộng gió rung rung
mùa sương giá cho thêm cảm xúc
tù ngục
từ bi biển cả
cho lệ rơi đẫm mộng giấc xuân thì
dù đường đời lắm nhọc nhằn đổ vỡ
ấm lòng
đêm hoang vu lạnh
cười lên
xua tan hận sầu bi
mây viễn xứ
mối tình luôn luôn ảo
đêm nhiều hương dã thảo biến thành thơ
thật thà
niềm vui đổ vỡ
vụn vỡ tháng ngày lưu cánh chim bay

vút ngang trời
cánh hồng luôn luôn tủi
cuộn xoáy đời nắng cháy đồi hoang
cười lên em trái tim vụt sáng
ngậm ngùi đêm sương nhỏ đáy lòng
xót xa
ướt đầm dòng chữ lạnh
lá rơi đầy ngõ hạt bụi cười
nuôi nhớ
cây bàng tỏa bóng
mái tóc xanh thăm thẳm chân trời
màu trắng
cánh hoa tàn trước mặt
thơ buồn
cổ tích lên ngôi
kinh thành bỏ ngỏ hồn thơ chết
tuyết phủ sương đêm mộng phủ đời
thao thức
ngọn đèn dầu héo kiệt



6 nhận xét:

Nặc danh nói...

đắm mình trong trời rộng gió rung rung
mùa sương giá cho thêm cảm xúc,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

tù ngục
từ bi biển cả
cho lệ rơi đẫm mộng giấc xuân thì
dù đường đời lắm nhọc nhằn đổ vỡ,khoái!

Nặc danh nói...

mây viễn xứ
mối tình luôn luôn ảo
đêm nhiều hương dã thảo biến thành thơ,yêu!

Nặc danh nói...

cuộn xoáy đời nắng cháy đồi hoang
cười lên em trái tim vụt sáng
ngậm ngùi đêm sương nhỏ đáy lòng,sợ!

Nặc danh nói...

xót xa
ướt đầm dòng chữ lạnh
lá rơi đầy ngõ hạt bụi cười,thích!

Nặc danh nói...

kinh thành bỏ ngỏ hồn thơ chết
tuyết phủ sương đêm mộng phủ đời,yêu!

Đăng nhận xét