gió thơm
hạ say sen nở
phận đời như cánh vạc bay
tâm tư khóc kỷ niệm day dứt
cổ ngữ
tuổi thanh xuân khép lại
ước chi đi về tuổi thơ
để vùng vẫy con sông không bờ đáy
gió thơm
vần thơ trong mộng
dẫu chưa đến cõi Tiên bồng
thơ chất ngất nắng mưa mùa hạ
thong thả
ngàn ngày trôi nổi
mong bờ tương lai
nhìn ngoài sân thấy hạ về bên cửa
hoang mơ
Phật tánh răn người
con tim tha thứ vo tròn âu lo
thu đến
thiêm thiếp bao năm ngủ
lễ tình yêu tràn ngập nắng thiên thai
hạ về đẫm xanh màu lá mới
chìa khóa
trái tim trao mở
ánh đèn đêm lấp lánh vạn lung linh
trong ánh mắt đẫm nỗi niềm tâm sự
tiễn gió
đông đón xuân về
hương trầm khóc
liễu ngoài sân dào dạt
nghìn vạn xôn xao
tung bay tà áo
quện thơ
náo nức rộn ràng tim
nét cổ kính xinh tươi như mùa hạ
giọt tinh thần
ngày vui tao ngộ
nhịp bước chân
5 nhận xét:
phận đời như cánh vạc bay
tâm tư khóc kỷ niệm day dứt,thích!
ước chi đi về tuổi thơ
để vùng vẫy con sông không bờ đáy,khoái!
lễ tình yêu tràn ngập nắng thiên thai
hạ về đẫm xanh màu lá mới,thích!
g đón xuân về
hương trầm khóc
liễu ngoài sân dào dạt,mê!
quện thơ
náo nức rộn ràng tim
nét cổ kính xinh tươi như màu hạ,choáng!
Đăng nhận xét