linh thiêng mùa hạ
cầu vồng vắt qua
câu thề âu yếm
thơm ngọc trắng da
mặt trời giã biệt
bí mật câu thơ
xứ yêu bát ngát
xuân ngập bến bờ
ngày ra trời rộng
trong ánh sương mờ
lạc loài ý nghĩ
xoay tròn vần thơ
xa xôi tràn ngập
xao động tháng ngày
lửa tràn ánh sáng
ta còn đứng đây
cỏ mềm như lụa
nhạc vui nghê thường
nguyệt cầu sính lễ
thoát ngoài thế gian
yêu trong thổn thức
một hành tinh nâu
trần gian địa ngục
thịt da sượng sầu
trăng lên tới ngực
vĩnh hằng nguyệt mơ
đêm vùi ánh sáng
cỏ tàn chìm thơ
say mê cuồng vọng
cay nghiệt dòng đời
chuốc sầu năm tháng
cõi người ngẩn ngơ
trăm năm phên giậu
thương kiếp làm người
5 nhận xét:
mặt trời giã biệt
bí mật câu thơ
xứ yêu bát ngát
xuân ngập bến bờ,yêu!
lạc loài ý nghĩ
xoay tròn vần thơ,thích!
nguyệt cầu ánh sáng
thoát ngoài thế gian,nghiện!
yêu trong thổn thức
một hành tinh nâu
trần gian địa ngục
thịt da sượng sầu,khoái!
trăng lên tới ngực
vĩnh hằng nguyệt mơ
đêm vùi ánh sáng
cỏ tàn chìm thơ,mê!
Đăng nhận xét