đêm về mộ khóc

niềm vui thoáng gặp
con tim rạng ngời
thiên đường ca nhạc
hoa hồng thắm tươi

chênh chao bão tuyết
khao khát sương rơi
mảnh trăng gầy yếu
chắt chiu tình người

nắng mưa trùng điệp
chật vật nỗi buồn
nuôi hồn thơ lớn
ngọt ngào trắng xinh

tình loang đáy cốc
thơ ôm phao chìm
ngọn đèn thao thức
kỷ niệm phủ sương

đàn đêm sóng sánh
nốt nhạc lá xanh
rượu lòng tếu táo
thấy đời mong manh

say cơn gió lạnh
trách nhau làm chi
chuồn chuồn gẫy cánh
nâng sầu chia ly

sáng ra trời mỏng
trăng vỡ làm đôi
mặt trời khất thực
mây trôi dở đời

đêm về mộ khóc
nhọc lòng nhớ nhau

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

chênh chao bão tuyết
khao khát sương rơi
mảnh trăng gầy yếu
chắt chiu tình người,thích!

Nặc danh nói...

tình loang đáy cốc
thơ ôm phao chìm
ngọn đèn thao thức
kỷ niệm phủ sương,yêu!

Nặc danh nói...


đàn đêm sóng sánh
nốt nhạc lá xanh
rượu lòng tếu táo
thấy đời mong manh,tuyệt!

Nặc danh nói...

chuồn chuồn gẫy cánh
nâng sầu chia ly,khoái!

Nặc danh nói...

sáng ra trời mỏng
trăng vỡ làm đôi
mặt trời khất thực
mây trôi dở đời,thích!

Đăng nhận xét