mưa còn rơi mãi

mưa quen
bỗng dưng thấy lạ
mưa mùa hạ sao lá xanh xao
hương mưa gần mà mộng lại xa
mảnh gương vỡ phôi pha năm tháng
chiều mưa
lang thang trên phố
chắp cánh bay qua phố ngàn hoa
chào mưa
sông bịn rịn tháng ngày
buồn một chút mưa rơi một nửa
con sáo
trú gốc me già
áo trắng
ngày xưa trở lại
phút lặng im
tuyệt vời bông hoa nắng
không gian xanh hơn mọi ngày
tâm hồn chằng chịt biển khơi
đêm về nghe rì rầm vũng tối

nổi trôi
thấy cuộc đời sấp ngửa
đi rong cõi người
thấy trái tim biết nói
lỡ
một đời trao nhau vòng nhật nguyệt
quanh năm dồn dập tai ương
sớm hôm sóng xô cồn cát
mơ đi
mộng thật nhiều
trong đêm tối thấy mặt trời mọc
sương rơi vai áo
ướt đầm mồ hôi
bi hài lắm khóc cười thua được
phải chi
đừng lớn khôn
cứ trẻ con để ca hát mãi
con gái
tứ thơ bâng khuâng
khiến con trai lạc đường trận mạc
một thuở ngọt ngào
mưa thơm

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hương mưa gần mà mộng lại xa
mảnh gương vỡ phôi pha năm tháng,thích!

Nặc danh nói...

chào mưa
sông bịn rịn tháng ngày
buồn một chút mưa rơi một nửa,yêu!

Nặc danh nói...

tâm hồn chằng chịt biển khơi
đêm về nghe rì rầm vũng tối,hãi!

Nặc danh nói...

sương rơi vai áo
ướt đầm mồ hôi
bi hài lắm khóc cười thua được,thích!

Đăng nhận xét