khoảng trời lơ đãng

ngày nhớ
nắng cháy nơi đầu ngõ
cơn gió hè mát mẻ
một dải mây trắng bay
mà lòng người đang khuyết
chông chênh ý nghĩ
tiễn biệt tháng năm ngày
trông giọt nắng nhạt mưa trong mắt
ngơ ngác
hoa mộ lòng nở
bước chân lạc bốn mùa
bàn tay cầm xế chiều mùa hạ
sao giăng đáy mắt
mộng nháy như cười
vàng mơ cõi vắng lạc dòng thời cuộc
gió lùa
tiếng hát dang tay
thơ dịu ngọt xoay nửa vòng trái đất
chân thật
bàn phím trong ảo vọng
một thoáng cho nhau

hẹn
một khoảng trời lơ đãng
cơn mưa thả rông dòng đời
nắng tơ óng dịu dàng
mấy lần bàn tay níu giữ
trăng ngọn gió
bướm vàng hoa thắm nở
hẹn chờ mây đong mặt hồ
tình giao ước giữ từng nhịp thở
khuyết đầy nghĩ suy
thu vàng theo gió
giọt sương lay câu thơ khép lại
chon von
rải nỗi niềm sông biển
trăng treo ngọn núi héo mòn
ngày định mệnh đêm về trăng chết đuối
mộ thắp
tình bốn phương


9 nhận xét:

Nặc danh nói...

mà lòng người đang khuyết,thích!

Nặc danh nói...

trông giọt nắng nhạt mưa trong mắt,yêu!

Nặc danh nói...

ngơ ngác
hoa mộ lòng nở
bước chân lạc bốn mùa
bàn tay cầm xế chiều mùa hạ,tuyệt!

Nặc danh nói...

vàng mơ cõi vắng lạc dòng thời cuộc,ngưỡng!

Nặc danh nói...

tiếng hát dang tay
thơ dịu ngọt xoay nửa vòng trái đất,thích!

Nặc danh nói...

hẹn
một khoảng trời lơ đãng
cơn mưa thả rông dòng đời,khoái!

Nặc danh nói...

hẹn
một khoảng trời lơ đãng
cơn mưa thả rông dòng đời,choáng!

Nặc danh nói...

giọt sương lay câu thơ khép lại,gợi!

Nặc danh nói...

chon von
rải nỗi niềm sông biển
trăng treo ngọn núi héo mòn
ngày định mệnh đêm về trăng chết đuối,khoái!

Đăng nhận xét