thiêm thiếp chân trời

khối sầu rạn vỡ
kỷ niệm hoang tàn
một khúc cưu mang
thu sầu ai oán

người như chiếc lá
đùa cợt tháng ngày
trái tim trao tay
đêm về khắc khoải

biển trời gió lộng
thủy triều nước dâng
ký ức bồng bềnh
nắng hồng sưởi dạ

ngày rơi lã chã
đêm về thu bay
một chút đắm say
gói tròn kỷ niệm

mênh mông nỗi nhớ
bồi hồi vần thơ
chết lặng đôi bờ
sóng cao mệt mỏi

cô đơn năm tháng
cuộc đời hoàng hôn
đâu mảnh linh hồn
bẽ bàng duyên nợ

thờ ơ số kiếp
điệp khúc an nhàn
giọt nắng vỡ tan
nhuốm màu khăn trắng

bâng khuâng bóng tối
thiêm thiếp chân trời

6 nhận xét:

Nặc danh nói...


người như chiếc lá
đùa cợt tháng ngày
trái tim trao tay
đêm về khắc khoải,thích!

Nặc danh nói...

ký ức bồng bềnh
nắng hồng sưởi dạ,mê!

Nặc danh nói...

ngày rơi lã chã
đêm về thu bay
một chút đắm say
gói tròn kỷ niệm,nghiện!

Nặc danh nói...


mênh mông nỗi nhớ
bồi hồi vần thơ
chết lặng đôi bờ
sóng cao mệt mỏi,khoái!

Nặc danh nói...

đâu mảnh linh hồn
bẽ bàng duyên nợ,thích!

Nặc danh nói...


thờ ơ số kiếp
điệp khúc an nhàn
giọt nắng vỡ tan
nhuốm màu khăn trắng,tuyệt!

Đăng nhận xét