thu về quên ánh sáng

nếu mai chết
trút tàn hơi thở
ai là người nhỏ lệ lời thơ
để lại cho nhau những lối trăng mờ
thêm réo rắt lệ sầu muôn thuở
tự hỏi
thu về quên ánh sáng
hoa tương tư năm tháng đợi chờ
ai thao thức tiếng gà báo sáng
nơi xa nhà đất khách viễn mơ
mồ côi
tình trong thơ lạnh nhạt
kẻ nhiều chiến tích một thời oai
gửi về em nỗi buồn viễn xứ
tâm tình nguyệt khuyết bóng trăng lay
may gió
tràn ly rượu đỏ
dệt mộng đêm ngày trong đắng cay

tỉnh giấc
nắng vàng như đánh cuộc
nghe cô đơn trĩu nặng tâm hồn
trăng đêm nay xa người biền biệt
tri kỷ xứ người mây nước chay
tôi và em
tình cô đơn năm tháng
biết bao giờ lãng mạn tình yêu
tàn tạ trên tay tháng ngày trời lộng
có phải em không thích nơi này
trả lại cho nhau
con đường xưa cũ
mà tâm hồn gìn giữ đến hôm nay
như vẫn còn vương vấn chút gì say
của thuở trước với tháng ngày thơ mộng
biển hát
tẩm liệm thân xác
hồn vụt bay
ký ức thăng trầm
vầng trăng ảm đạm
quên tháng ngày




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nếu mai chết
trút tàn hơi thở
ai là người nhỏ lệ lời thơ
để lại cho nhau những lối trăng mờ
thêm réo rắt lệ sầu muôn thuở,thích!

Nặc danh nói...

may gió
tràn ly rượu đỏ
dệt mộng đêm ngày trong đắng cay,mê!

Nặc danh nói...

trăng đêm nay xa người biền biệt
tri kỷ xứ người mây nước chay,hãi!

Nặc danh nói...

như vẫn còn vương vấn chút gì say
của thuở trước với tháng ngày thơ mộng,thích!

Đăng nhận xét