ô cửa sổ

ô cửa
khoảng trời vũ trụ
với bao nhiêu những chuyến đi về
cả mơ ước xoay chuyển vần thế giới
đều phát đi từ ô cửa cỏn con
trăng lên
vũ trụ giãn nở
những tinh cầu vút bay
người đo thời gian bằng ngàn năm ánh sáng
khuôn mặt
không gian tràn ngập
phép nhiệm màu thế gian
những nghĩ suy triền miên lầm lũi
cuộc đời
trôi chảy ngoài hiên
cái chết trắng vẫn chất đầy bệnh viện
no nê ánh sáng
nấm mộ ngàn hiu quạnh
nghĩa trang một dải thiên hà
quá khứ nảy mầm hạnh phúc
nặng nhọc
cánh cửa lười âu yếm
đêm hằng mơ

sóng
khát vọng từ bể
gió giăng bắt nguồn từ cơn mưa
tình yêu đến muôn ngàn sóng dữ
nhớ bờ
sóng đâu ngủ
đã yêu không chỉ nụ hôn đầu
tràn ngập gió sóng vui miên mải
tự hát
trái tim biết nói
thời gian dát bằng vàng
một mình câm giữa đời lạc lõng
khao khát
xuôi tìm cánh gió
nỗi buồn trùng điệp ngàn sương
thiên đường xây cất tình ca nhạc
trái tim lầm đường
mùa yêu thương trỗi dậy
gió bốn phương


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

no nê ánh sáng
nấm mộ ngàn hiu quạnh
nghĩa trang một dải thiên hà
quá khứ nảy mầm hạnh phúc,thích!

Nặc danh nói...

nặng nhọc
cánh cửa lười âu yếm,mê!

Nặc danh nói...

tự hát
trái tim biết nói
thời gian dát bằng vàng
một mình câm giữa đời lạc lõng,mê!

Đăng nhận xét