thấy nghiêng bóng đời

bên thềm mưa nắng
cõi đời mênh mông
tiếng lòng rung động
giọt trắng hư không

hương thơm mấy giọt
trong vắt trời thu
một vùng biển động
cây rừng âm u

mênh mang khói tỏa
cỏ hoang đôi bờ
suối nào tóc mượt
xuân tình ngẩn ngơ

yêu thương tràn ngập
thiên đàng bao dung
nụ cười vạm vỡ
êm đềm mắt nhung

gió trong tay nải
hoang hoải cuộc đời
buổi chiều nhặt nắng
thấy nghiêng bóng người

giấc còn chưa gặt
mà lòng tuyết rơi
không gian tràn ngập
bão dông cuộc đời

niềm vui bắt được
sóng nghiêng lở đời




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

suối nào tóc mượt
xuân tình ngẩn ngơ,thích!

Nặc danh nói...

nụ cười vạm vỡ
êm đềm mắt nhung,khoái!

Nặc danh nói...

buổi chiều nhặt nắng
thấy nghiêng bóng người,thích!

Nặc danh nói...

giấc còn chưa gặt
mà lòng tuyết rơi
không gian tràn ngập
bão dông cuộc đời,mê!

Đăng nhận xét