bắn vào thời gian

nét bút
ngả nghiêng lời thương nhớ
sầu tương tư đẫm lệ ngày mưa
thuở ấy
hồn lập đông u ám cuộc đời
thu đốt cháy cả vùng trời mùa hạ
khối tình
xuôi dòng sông lạnh
nước mắt hòa nụ hôn
đọng trên tay những cánh hoa con sóng
giọt sương bay
lương duyên nhiều cay đắng
thơ đẫm lệ xót xa cung đàn
và con tim úa tàn mộng mị
mũi tên
cánh diều đỡ sóng
ai đang bắn vào thời gian
thơ góp gió xây mùa kỷ niệm
những con sóng
đẫm hương đời sách vở
nghĩa địa trong hồn
tri âm

tìm nhau
mùa trai gái hẹn hò
men tình yêu rười rượi sơn khê
vầng trăng khuyết vịn vai ánh sáng
nắng ban mai
bài thơ trần thế
ưu tư từng thế kỷ bên người
vun trồng
tìm xác thơ bay
tuyết tang trắng đường trăng đi lạc
nét duyên
đỉnh sầu mềm tóc
phủ kiếp phù du trôi dạt
mong manh
heo hắt tháng ngày
gieo nụ hôn gìn giữ bài thơ cổ
sóng bằng
áo dài phơi phới
nắng quê




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thuở ấy
hồn lập đông u ám cuộc đời
thu đốt cháy cả vùng trời mùa hạ,khoái!

Nặc danh nói...

đọng trên tay những cánh hoa con sóng,thích!

Nặc danh nói...

mũi tên
cánh diều đỡ sóng
ai đang bắn vào thời gian
thơ góp gió xây mùa kỷ niệm,mê!

Nặc danh nói...

tìm nhau
mùa trai gái hẹn hò
men tình yêu rười rượi sơn khê
vầng trăng khuyết vịn vai ánh sáng,tuyệt!

Nặc danh nói...

vun trồng
tìm xác thơ bay
tuyết tang trắng đường trăng đi lạc,lạ ,thích!

Đăng nhận xét