trôi dạt

nhạc tình
vòng tay mở rộng
muôn đời mênh mang
những con sóng
cánh đồng rực lửa
xuân say
nghiêng dòng tâm sự
vân phong chằng chịt gió gầy buốt khơi
khui rượu
trút cạn đêm sầu
trơ như thạch nhũ xá gì bão giông
hong gió
trái tim khô mộng mị
trao nụ hôn xin giữ sự chân thành
trở về
gìn giữ mùa thu
đẹp tựa bài thơ hồn năm tháng
thầm kín
thơ lạnh lùng ra trận
gió vương bay

trăng loang
cây rừng rũ lá
tiếng thở dài len lẫn gió thưa
phận bạc
mưa sa hồn bươn chải
gói trọn niềm đau giấc dư thừa
trời tối
cánh hoa đào bừng nở
nhóm hồng bếp lửa tặng lời thơ
áo em thẫm ướt mưa xứ lạ
trong vòng xoay giấc mộng hải hà
khơi tình khúc
thăm thẳm chiều thu rộng
lòng đau xót biển biết đâu bờ
bác ái nhân từ loang vết mực
chăm chút tình hoa hưởng giấc mơ
bập bềnh
trái tim phiêu lãng
bến đón đưa






5 nhận xét:

Nặc danh nói...

xuân say
nghiêng dòng tâm sự
vân phong chằng chịt gió gầy buốt khơi,thích!

Nặc danh nói...

thầm kín
thơ lạnh lùng ra trận
gió vương bay,mê!

Nặc danh nói...

phận bạc
mưa sa hồn bươn chải
gói trọn niềm đau giấc dư thừa,khoái!

Nặc danh nói...

áo em thẫm ướt mưa xứ lạ
trong vòng xoay giấc mộng hải hà,thích!

Nặc danh nói...

bác ái nhân từ loang vết mực
chăm chút tình hoa hưởng giấc mơ,thích!

Đăng nhận xét