đêm tàn dư mộng
nức nở tình côi
trăng ngủ chân đồi
xoay vần ảo vọng
giũ buồn tóc rối
ủ hương chờ người
một cánh chim khơi
thấy đời bão tố
tan rồi giấc mộng
hụt hẫng tình người
tủi buồn mi mắt
đau hồn tim côi
đây con suối mộng
chim hót yêu đời
cuồng si thác đổ
rung động góc trời
mấy thu rồi nhỉ
nước mắt còn rơi
bầu trời vũng tối
sóng lòng biển khơi
mùa thu đi lạc
bên đời lá rơi
sớm trưa chiều tối
lặng im bóng người
ngày xưa yếm thắm
ước nguyện tơ tằm
nắng thơm ngào ngạt
hong tình dệt đan
nuôi hồn cho trẻ
ngẩn ngơ mộng chờ
5 nhận xét:
đêm tàn dư mộng
nức nở tình côi
trăng ngủ chân đồi
xoay vần ảo vọng,thích!
giũ buồn tóc rối
ủ hương chờ người
một cánh chim khơi
thấy đời bão tố,yêu!
cuồng si thác đổ
rung động góc trời,mê!
mùa thu đi lạc
bên đời lá rơi
sớm trưa chiều tối
lặng im bóng người,thích!
nắng thơm ngào ngạt
hong tình dệt đan,nghiện!
Đăng nhận xét