đôi bàn tay trắng
tắm mát hương yêu
buổi chiều rụng nắng
nỗi niềm cô miêu
nâng niu cánh mỏng
thăm thẳm gió chiều
sóng lòng bồi lở
hững hờ dấu yêu
hoang tàn đâu thiếu
cánh chim ngăn sông
hoa hồng phiền não
thượng nguồn bão dông
áo dài dong dải
đời tựa cánh sen
một thời vụng dại
thuở buồn mắt đen
mong manh sợi nắng
bụi hồng long lanh
một đời trống vắng
gió mưa che mành
tối tăm lòng huyệt
lẽo đẽo thu già
khơi bao tình khúc
mù lòa sương sa
hoa thiêng vẫy gọi
Thiên Chúa ơn người
ngoài sân mộ nắng
trong lòng tuyết rơi
nụ hồng bươn chải
chơi vơi dòng đời
6 nhận xét:
nâng niu cánh mỏng
thăm thẳm gió chiều
sóng lòng bồi lở
hững hờ dấu yếu,thích!
hoang tàn đâu thiếu
cánh chim ngăn sông
hoa hồng phiền não
thượng nguồn bão dông,khoái!
áo dài dong dải
đời tựa cánh sen
một thời vụng dại
thuở buồn mắt đen,yêu!
mong manh sợi nắng
bụi hồng long lanh
một đời trống vắng
gió mưa che mành,thích!
tối tăm lòng huyệt
lẽo đẽo thu già
khơi bao tình khúc
mù lòa sương sa,tuyệt!
ngoài sân mộ nắng
trong lòng tuyết rơi,khoái!
Đăng nhận xét