đầy đọa niềm vui

chiều ra mưa đợi
buồn ngập gió đồi
ước mơ kịp tới
gập ghềnh mây trôi

cong queo tia nắng
đọa đầy niềm vui
bồng bềnh khúc nhạc
vũ trụ không lời

con tim bay nhảy
thuyền lạc bến bờ
đêm trong khung cửa
heo hắt vần thơ

sáng ra nhạc cạn
đời lan mộng sầu
đồng trưa im ắng
nắng tình ai hong

em không ra phố
cà phê giọt nâu
tí tách châm sầu
nét trầm lệ nhỏ

yêu nhau đậm nhạt
tiền kiếp giật mình
tâm linh trôi dạt
lạc đường gió đêm

mùa thu đạm bạc
cánh nắng lưng đồi
niềm đau dào dạt
buộc lạt đóng đinh

ham thèm bí hiểm
mộc mạc trắng tinh





6 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều ra mưa đợi
buồn ngập gió đồi
ước mơ kịp tới
gập ghềnh mây trôi,khoái!

Nặc danh nói...

cong queo tia nắng
đọa đầy niềm vui
bồng bềnh khúc nhạc
vũ trụ không lời,yêu!

Nặc danh nói...

đêm trong khung cửa
heo hắt vần thơ,thích!

Nặc danh nói...


sáng ra nhạc cạn
đời lan mộng sầu
đồng trưa im ắng
nắng tình ai hong,hãi!

Nặc danh nói...

tí tách châm sầu
nét trầm lệ nhỏ,tuyệt!

Nặc danh nói...

yêu nhau đậm nhạt
tiền kiếp giật mình
tâm linh trôi dạt
lạc đường gió đêm,phê!

Đăng nhận xét