mơ hồ nỗi nhớ

cửa sổ
tia nắng mong manh
nhìn sông nước mơ hồ nỗi nhớ
bâng khuâng
đợi chờ hy vọng
ai đi xa bằn bặt thời gian chờ
trái tim nhỏ trực trào nước mắt
không lưu luyến
chút muộn màng
có chăng cũng chỉ mơ màng chút thôi
thời gian
tan trong đáy mắt
con tim sốc nổi làm đời gió mưa
đêm
chân hụt hẫng
kiếp bập bùng
sương bay mù mịt tỏ lòng xót xa
dấu lặng
tạo hóa sinh ra

cửu trùng
chênh vênh sao đổ
đoàn viên trọn vẹn nổi thừa bão giông
nắng rỗ
phẩy gió ngâm thơ
lời răn thiên cổ cho dầy nắng mưa
sợ hãi
kéo co người đau quặn
ai buồn bỏ lửng cuộc chơi
trong veo ý tưởng cung trầm bổng
nỗi buồn ra khơi nhạc nuốt lời
bao dung
trái tim không biết nói
giật mình ngỡ tiếng sóng dạo chơi
lẳng lặng
xe lăn chân đồi
người về bến mộ không có tuổi
cuộc đời
nổi trôi năm tháng
sóng hồn nhiên







4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thời gian
tan trong đáy mắt
con tim sốc nổi làm đời gió mưa,thích!

Nặc danh nói...

đêm
chân hụt hẫng
kiếp bập bùng
sương cay mù mịt tỏ lòng xót xa, vui!

Nặc danh nói...

trong veo ý tưởng cung trầm bổng
nỗi buồn ra khơi nhạc nuốt lời,thích!

Nặc danh nói...

lẳng lặng
xe lăn chân đồi
người về bến mộ không có tuổi,thích!

Đăng nhận xét