từng hồi bỡ ngỡ

hoa lạ
thơ rạng ngời ánh sáng
tình yêu như sóng gợn triều dâng
dào dạt trong ta lâng lâng vụt lớn
ước mộng trong đêm thì thào khóc thầm
mùa xuân
phút giao thừa chói lọi
kim đồng hồ bỡ ngỡ điểm rung
đêm ba mười chuyển động âm thầm
bừng ánh sáng muôn ngàn hoa nở
năm mới
rạng ngời suy nghĩ mới
tình kết giao muôn ngả vui tươi
rót rượu
tràn niềm vui bất tận
một năm vui rạo rực tình người
giai điệu
chim gọi mùa xuân đến
cành mai
duyên dáng làm xinh

thanh thoát
vầng trăng mùa hạ
tuổi học trò sưởi ấm nắng đông qua
miền quá khứ hoang vu gió lạnh
chìa khóa thần ai vội trao nhau
rộng bước
hẹn nhau từ kiếp trước
nắng bình minh đâu có vô tình
phận buồn
trong cõi vô minh
đưa ý nghĩ vượt sang vùng tưởng tượng
mưa sầu
tiếng nhạc dìu nhịp thở
huyền trinh
tóc chấm ngang vai
hồn hạnh phúc rung từng hồi bỡ ngỡ
men say
mộng ước chảy dài
gió rụng
nghĩa trang bay



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm ba mười chuyển động âm thầm
bừng ánh sáng muôn ngàn hoa nở,thích!

Nặc danh nói...

phận buồn
trong cõi vô minh
đưa ý nghĩ vượt sang vùng tưởng tượng,yêu!

Nặc danh nói...

gió rụng
nghĩa trang bay,hãi!

Đăng nhận xét