nắng rọi

yêu nhau
gửi hồn ánh sáng
vượt trùng dương
trả nợ ân tình ngày
dấu ấn
mộng phu thê lá đổ
thức tỉnh ngàn ngày băng giá bủa vây
trăng soi bước cho diêu bông sính lễ
nắng rọi
lấp lánh môi người
gió phơi phới nắng mùa đông vời vợi
cảm ơn em
mùa mưa xanh biếc
đưa giấc mơ về quá khứ xa xôi
ước vọng
mặt trời đi lên trước
vượt qua trăm đỉnh mưa rào
nồng nàn nắng sớm tinh khôi hoa nở
tiếc
bờ vai cô quạnh
rưng rưng giọt nắng chiều mong manh
bao nhung nhớ những ngày xưa cũ
yếu mềm
hồn gửi ánh sáng
tri âm chờ bình minh

trách phận
mùa thu về ngoài ngõ
chiều mờ nhạt bên ngọn núi côi
nỗi nhọc nhằn xám màu da lợt
lang thang ngọn gió
du mục cuộc đời
để hồn người nắng vương thừa thãi
thời gian trôi
người buồn đau thế kỷ
nước mắt rơi ngược vào tim
ánh sáng chìm trong biển nhớ
hạnh phúc
non sông nào no đủ
kẻ yêu tay lái rã rời
nhớ nhau ngập tràn vũ trụ
gặp mưa
nghiêng đầu hứng nước
nỗi buồn quan san
giọt nước mắt lặng im bất chợt
gió địa đàng
nắng chan



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cảm ơn em
mùa mưa xanh biếc
đưa giấc mơ về quá khứ xa xôi,thích!

Nặc danh nói...

tiếc
bờ vai cô quạnh
rưng rưng giọt nắng chiều mong manh
bao nhung nhớ những ngày xưa cũ,yêu!

Nặc danh nói...

gió phơi phới nắng mùa đông vời vợi,thích!

Nặc danh nói...

lang thang ngọn gió
du mục cuộc đời
để hồn người nắng vương thừa thãi,khoái!

Đăng nhận xét