giả dối nụ cười

bồi hồi xanh tím
trăng bạc như vôi
chung tình lạc lối
bình sinh rã rời

giấc mơ không đẹp
giả dối nụ cười
chơ vơ bến đậu
linh hồn nổi trôi

thờ ơ lãnh đạm
quá khứ nghẹn ngào
hứng tình xuân cũ
sông hồn dâng cao

bão trong tay nải
năm tháng hư hao
đêm về tận thế
đốt cháy chiến bào

ái ân nguyệt lạnh
hạ buồn thu tang
điệu rưng rưng khóc
nắng đời chang chang

đan tình sợi nhớ
đoạt tình mộ tang
còn gì lưu luyến
hoàng hôn phủ tràn

cơn mưa vấp ngã
nỗi buồn ủ mê
một đời tầm tã
giữ nguyên lời thề

ru tình tình chết
khóc tình tình cười



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

giấc mơ không đẹp
giả dối nụ cười
chơ vơ bến đậu
linh hồn nổi trôi,thích!

Nặc danh nói...

hứng tình xuân cũ
sông hồn dâng cao,mê!

Nặc danh nói...

ái ân nguyệt lạnh
hạ buồn thu tang
điệu rưng rưng khóc
nắng đời chang chang,thích!

Nặc danh nói...

cơn mưa vấp ngã
nỗi buồn ủ mê
một đời tầm tã
giữ nguyên lời thề,khoái!

Đăng nhận xét