xuôi dòng ngu ngơ

hạ về nắng đổ
lạc nguồn ước mơ
sáng ra ngày vỡ
ngược dòng ngu ngơ

gieo neo tìm dạt
bến vắng chung tình
góc trời biển nắng
khởi nguồn cơn mưa

nước xa chảy lạc
bến nguồn nhớ nhau
chôn vùi sương khói
nước mắt dâng trào

buồm đau nửa mảnh
gươm súng rã rời
nhánh sông lìa biển
cánh mộng xác rơi

đất trời mềm nhũn
bờ môi tái sinh
nét cười ngủ gục
rung chuyển tâm tình

cỏ mềm thương nhớ
nát cả bầu trời
thơ màu cỏ úa
kiếp đời cho nhau

không dưng mà khóc
hoen lệ đẫm tròng
một đời phủ tóc
ngập hồn xác thơ

trăm năm tơ nguyệt
đắm chìm trần gian
thiên hà vỗ cánh
cõi người dối gian

gói tình trong mộng
giấc mơ trực trào

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

gieo neo tìm dạt
bến vắng chung tình
góc trời biển nắng
khởi nguồn cơn mưa,thích!

Nặc danh nói...

nước xa chảy lạc
bến nguồn nhớ nhau
chôn vùi sương khói
nước mắt dâng trào,mê!

Nặc danh nói...

buồm đau nửa mảnh
gươm súng rã rời
nhánh sông lìa biển
cánh mộng xác rơi,thích!

Nặc danh nói...

đất trời mềm nhũn
bờ môi tái sinh
nét cười ngủ gục
rung chuyển tâm tình,hãi!

Đăng nhận xét