đen như mặt trời

đàn buồn nguyệt lạnh
nghìn vạn tơ se
sâm cầm vỗ cánh
xào xạc trưa hè

yêu thương dành dụm
đất xấu hạt gieo
giận hờn bạc bẽo
thuyền đan mái chèo

ước mơ ngụp lặn
tụng buồn trăng lên
mặt trời sám hối
nghèo đói hoang đời


nỗi buồn phổ độ
trăng đổ mái nhà
cuộc đời tầm tã
thu già sương sa

hoa vàng lệ ngọc
bàn tay trẻ măng
một vùng thủy mặc
xoay tròn vầng trăng

thơm như ánh sáng
đen như mặt trời
giấc về đêm lội
vui buồn nổi trôi

làm ma địa ngục
chôn hết ưu phiền
nắng mưa cầu nguyện
ức triệu vòng khuyên

xanh như môi mắt
hão huyền vần thơ
mặt trời xõa tóc
gói tròn cơn mưa

sáng ra trời mọc
thi sĩ nhọc đời




7 nhận xét:

Nặc danh nói...

giận hờn bạc bẽo
thuyền đan mái chèo,thích!

Nặc danh nói...

ước mơ ngụp lặn
tụng buồn trăng lên
mặt trời sám hối
nghèo đói hoang đời,khoái!

Nặc danh nói...

nỗi buồn phổ độ
trăng đổ mái nhà
cuộc đời tầm tã
thu già sương sa,vui!

Nặc danh nói...

một vùng thủy mặc
xoay tròn vầng trăng,tuyệt!

Nặc danh nói...

thơm như ánh sáng
đen như mặt trời
giấc về đêm lội
vui buồn nổi trôi,khoái!

Nặc danh nói...

làm ma địa ngục
chôn hết ưu phiền
nắng mưa cầu nguyện
ức triệu vòng khuyên,tuyệt!

Nặc danh nói...

xanh như môi mắt
hão huyền vần thơ
mặt trời xõa tóc
gói tròn cơn mưa,hãi!

Đăng nhận xét