thiên đường hiện lên

âm thanh thẫm đọng
nghĩa địa hồn người
nhọc nhằn bóng tối
vui buồn nổi trôi

một đời mộng tưởng
men say gió thơm
tủi hờn xao xác
chật vật nhớ thương

đường đời trơn trượt
ngã lại đứng lên
tuổi buồn sỏi đá
thiên đường hiện lên

đôi môi tâm huyết
tim lạc tháng ngày
lụa là bão tuyết
ngậm ngùi cỏ may

sáng tìm hoa nở
bơ vơ độc hành
hồn nhiều tâm sự
long lanh vần thơ

trái tim thoi thóp
đời thích nằm mơ
gió trăng xào xạc
thần thoại hoa ngày

nuôi tình tuổi trẻ
hồn ngập lá bay


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhọc nhằn bóng tối
vui buồn nổi trôi,thích!

Nặc danh nói...

tủi hờn xao xác
chật vật nhớ thương,hãi!

Nặc danh nói...

tuổi buồn sỏi đá
thiên đường hiện lên,khoái!

Nặc danh nói...

lụa là bão tuyết
ngậm ngùi cỏ may,thích!

Nặc danh nói...

hồn nhiều tâm sự
long lanh vần thơ,yêu!

Đăng nhận xét