cho ngày miên man

sương treo bờ liễu
mây phủ đồi thông
núi rừng trăng suối
cô hồn cuối sông

người đi im lặng
chìm thơ gợi sầu
giặt phơi nỗi nhớ
rủ buồm đợi mưa

gió nghiêng tay áo
xuyên nắng vào mưa
con tim sốc nổi
cho đời gió đưa

tình xuân thắm đượm
mơ phương trời hồng
én nghiêng chào mộng
phiêu bồng giọt say

tay dừng vũ trụ
thời khắc giao thừa
nỗi buồn cỏ úa
dựng đời cơn mưa

người mang áo rét
đông buốt căm căm
một vùng biển lạnh
cung đời tối tăm

vườn tiên cõi mộng
trong veo oanh vàng
khối tình đạm bạc
cho đời miên man

thương ai võng buộc
đắp đất nên đồi




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

người đi im lặng
chìm thơ gợi sầu
giặt phơi nỗi nhớ
rủ buồm đợi mưa,thích!

Nặc danh nói...

gió nghiêng tay áo
xuyên nắng vào mưa
con tim sốc nổi
cho đời gió đưa,yêu!

Nặc danh nói...

nỗi buồn cỏ úa
dựng đời cơn mưa,mê!

Đăng nhận xét