gió chiêm bao

vòng xoay
đêm mơ chiều tím
dòng sông trôi chắt chiu nỗi buồn
cõi mộng
con chữ rời tay
yêu cuộc sống với bao điều phù phiếm
hạnh phúc
nuôi mầm đau vĩnh cửu
bước chân
xa chốn địa đàng
trong đêm thu chẳng có lá vàng
thủy triều hứng trực trào nước mắt
trái ngọt
ôm tình nhân riết
giấc ngủ mềm ý thơ
chiều ra
sợi mưa mềm nhũn
mắt cay màu kỷ niệm
cơn bão rớt gần
lang thang xuống phố

biển hát
sóng đời nhịp vỗ
gió bạt ngàn tiễn đưa
nghiêng sợi tóc nhịp thời gian vỗ cánh
đoàn khúc
gói tròn ước mơ
trang thơ gấp lại
ngẩn ngơ cánh hạc lẻ bầy
tìm hoài sao rơi trên mi mắt
trăng loang
bàn tay trốn nỗi buồn
những suy nghĩ loay hoay điều tưởng tượng
hạt đắng
mưa rơi ngày cũ
bài thơ quên tháng năm
phút giao thừa nghìn năm đọng lại
thăm thẳm tuyết dầy
ngày nắng
gió chiêm bao


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cõi mộng
con chữ rời tay
yêu cuộc sống với bao điều phù phiếm,khoái!

Nặc danh nói...

trong đêm thu chẳng có lá vàng
thủy triều hứng trực trào nước mắt,mê!

Nặc danh nói...

nghiêng sợi tóc nhịp thời gian vỗ cánh,khoái!

Nặc danh nói...

trăng loang
bàn tay trốn nỗi buồn
những suy nghĩ loay hoay điều tưởng tượng,yêu!

Đăng nhận xét