quán trọ bên đường

hồn xanh
dung nhan cẩm thạch
vũ trụ đìu hiu quán trọ bên đường
gọn gàng giã biệt xuân cười cợt
chợt chạnh quê nhà dạ tái tê
truyền lửa
nghĩ suy vươn sóng
bừng lên ước vọng tương lai
gió ngần lộng sắc sương lam đầu núi
miên mải
rượu cạn đêm ngày
uống như mê cho đời chảy ngược
sóng mơ
nhịp thở bước rộng
liên khúc tình trong nắng sương mai
ta muốn ôm gió làn bỡ ngỡ
bến vàng
trái ngang buộc lạt
vần thơ xoay ngang
từng câu nói rộn ràng năm tháng

thế gian thừa thãi
hạnh phúc tri âm lạc tháng ngày
ấm áp hồn thơ xiết chặt tay
hoa dâng hiến thắm mùa cay đắng
sầu giăng
mây mưa mỏng
hong áo khô bằng sợi nắng chân thành
mượt hương sữa vuốt tóc mây chiều gợi
khơi tình khúc
ủ ê lòng huyệt
đi về bến trăm năm
hát cho nhau những lời ca Thiên Chúa
bến vàng
dung nhan hạnh ngộ
mong manh những giọt sương sa
hồn hạnh phúc mọc lên chồi biếc
ký ức
ngọt ngào trang sách vở
cõi vô bờ




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

truyền lửa
nghĩ suy vươn sóng
bừng lên ước vọng tương lai
gió ngần lộng sắc sương lam đầu núi,thích!

Nặc danh nói...

miên mải
rượu cạn đêm ngày
uống như mê cho đời chảy ngược,tuyệt!

Nặc danh nói...

sóng mơ
nhịp thở bước rộng
liên khúc tình trong nắng sương mai
ta muốn ôm gió làn bỡ ngỡ,thích!

Nặc danh nói...

bến vàng
dung nhan hạnh ngộ
mong manh những giọt sương sa
hồn hạnh phúc mọc lên chồi biếc.lạ,thích!

Đăng nhận xét