nửa vòng đêm xoay

trên đôi cánh hạc
nửa vòng đêm xoay
mưa rơi thành phố
mây tím chiều lay

trăm năm lỡ chuyện
vị đắng tinh thần
cánh diều mệt mỏi
xoay tròn vần thơ

trầu cau mấy nhánh
chắt chiu tình đầu
chẻ đôi nỗi nhớ
trong tôi cõi sầu

trái tim trôi dạt
đong màu mắt nâu
nỗi buồn cô lữ
bạc màu nắng mưa

gió trong tay nải
buồn thiu kiếp người
buổi chiều quan tái
mây dài vắt vai

qua cơn bĩ cực
nụ hôn vầng trăng
gói tròn năm tháng
ai người nhớ mong

một vùng biển lạnh
mây trôi ngập ngừng
ậm ừ cố quận
áo lành rách thân

lắng nghe tim đập
phiền muộn cuộc đời
chiều dài quá khứ
nuôi tròn tương lai

sáng ra biển trắng
đêm về đen thơ





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim trôi dạt
đong màu mắt nâu
nỗi buồn cô lữ
bạc màu nắng mưa,thích!

Nặc danh nói...

buổi chiều quan tái
mây dài vắt vai,mê!

Nặc danh nói...

lắng nghe tim đập
phiền muộn cuộc đời
chiều dài quá khứ
nuôi tròn tương lai,thích!

Đăng nhận xét