hoàng hôn và lửa

độc thoại
hong khô vạt tinh thần
trăng không đến tiếng đàn mưa nhỏ lệ
tình trôi
bong bóng lên trời
nắng mùa màng xanh màu bão tố
khắc khổ
hồn sinh vùng tử địa
mây ưu tư nắng cũng phai màu
nghĩa trang héo hồn người khất thực
miên mải
thơ không bến
dế giun đưa tiễn bóng đêm
bầy cóc nhái to mồm sợ hãi
làn khói
kết một vòng mây
rớt xuống thời gian dòng lệ chẩy
hoang hoải cuộc đời
vấn vương bóng tối
suy nghĩ chìm cơn say

đêm cạn
mộng không về
người dắt tay nhau trong kỷ niệm
khoảnh khắc
nửa hồn hoa phấn
chia cho tròn nỗi nhớ trăm năm
đêm trang sức ướt đầm bờ môi lạnh
gừng cay
vuông tròn câu chữ
gọi nhau
tim thắt dạ sầu
mưa trong mắt thẫm màu trăng lạnh
đêm cạn
giở rượu ra đếm
cất thành chuỗi pha lê
mỏng manh như những gì sắp vỡ
đếm đo hơi thở
tóc bạc mái đầu
đêm vẫn thấy hoàng hôn và lửa






5 nhận xét:

Nặc danh nói...

mây ưu tư nắng cũng phai màu
nghĩa trang héo hồn người khất thực,thích!

Nặc danh nói...

làn khói
kết một vòng mây
rớt xuống thời gian dòng lệ chẩy,yêu!

Nặc danh nói...

đêm trang sức ướt đầm bờ môi lạnh,thích!

Nặc danh nói...

gọi nhau
tim thắt dạ sầu
mưa trong mắt thẫm màu trăng lạnh,khoái!

Nặc danh nói...

đêm cạn
giở rượu ra đếm
cất thành chuỗi pha lê
mỏng manh như những gì sắp vỡ,nghiện!

Đăng nhận xét