hồn chân núi

chiêm bao
hồn dâng lụt lội
hoa lỡ thì người đâu có hay
đào qua phố xuân vừa chín tới
lũ lượt xuống đường đón gió ban mai
hồng tím
trái tim đang lớn
xoay vòng nhật nguyệt trái đất vuông
tiếng cười
sẻ chia sầu muộn
hạnh phúc trao nhau ngập nắng đồi
hát trên núi
nhạc trôi dưới phố
trăm năm quằn quại bến thương người
sương giăng thành quách hồn cay đắng
lang thang chân trời ta với mây
chợt thấy
trăng nghiêng nửa mảnh
rủ nhau lên núi nguyệt rong chơi
tình khuất bóng ngã ba ngã bẩy
dằn lòng ngân tiếng vỡ khôn nguôi

mơ xa
mộng gần đưa đón
bóng đêm lạnh con tim mồ côi
bàn tay rẽ lối trời mây nổi
mới biết lòng không nhẹ như mây
nắng hanh
về thăm đường cũ
sóng vỗ đời lòng chớm heo may
trong sắc lá có chùm hoa lạ
tóc nhớ ai đêm xuống mọc dài
trước biển
giấc mơ hoa ngồi dậy
xao động hàng mây mãi mãi không nguôi
có vầng trăng nấp trong tà áo
cổ thành xưa gió xát cuộc đời
nắng nhọc
mồ hôi nghìn năm nhỏ lệ
giấc mơ đời mưa vẫn không nguôi
hai tay với trời cao gìn giữ
mây chẳng vương bay nắng hun ngày
gởi buồn
hồn chân núi







7 nhận xét:

Nặc danh nói...

đào qua phố xuân vừa chín tới
lũ lượt xuống đường đón gió ban mai,thích!

Nặc danh nói...

hồng tím
trái tim đang lớn
xoay vòng nhật nguyệt trái đất vuông,phê!

Nặc danh nói...

hát trên núi
nhạc trôi dưới phố
trăm năm quằn quại bến thương người
sương giăng thành quách hồn cay đắng
lang thang chân trời ta với mây,thích!

Nặc danh nói...

rủ nhau lên núi nguyệt rong chơi
tình khuất bóng ngã ba ngã bẩy
dằn lòng ngân tiếng vỡ khôn nguôi,thích!

Nặc danh nói...

sóng vỗ đời lòng chớm heo may
trong sắc lá có chùm hoa lạ
tóc nhớ ai đêm xuống mọc dài,thích!

Nặc danh nói...

có vầng trăng nấp trong tà áo
cổ thành xưa gió xát cuộc đời,mê!

Nặc danh nói...

nắng nhọc
mồ hôi nghìn năm nhỏ lệ
giấc mơ đời mưa vẫn không nguôi
hai tay với trời cao gìn giữ
mây chẳng vương bay nắng hun ngày,phê!

Đăng nhận xét