thăng trầm ánh sáng

ngồi nghe
gió đi rong qua chợ
rượu đêm ngày hồ dễ ai say
rót chén thêm
nắng tràn miệng cốc
một chút quên đời
ai bán tình si
vỗ cánh
nắng phai màu nham nhở
nhớ ai mà mây trắng xa xôi
tình khất thực lên cơn buồn lữ thứ
cho sông trôi sóng nước bồi hồi
nhớ lúc trước song đời tóc lệch
vui ít thôi mà mệt mỏi giữa đời
tóc bay
nghìn sợi tơ tuyết
gót chân bước mà lòng lệ rơi
thao thức
đợi bình minh mở cửa
lạnh không gian nhịp thở buông đời

tay mỏi
hái đôi chùm hoa lạ
nhạc vẫn xanh đò hẹn bến xưa
đánh thức trong lòng
bao nụ thơm tình cũ
một chút mưa hương gửi môi người
giếng cạn
thăng trầm trăng thế kỷ
nhạc tình
kề cận thời gian
trái tim thao thức chia hai nửa
lả xuống thân người bay mất hương
duyên chết
tình long đong lận đận
xếnh xang
mùa lễ hội trêu người
trăm nghìn hồng tía đời nghiêng ngả
trôi dạt về đâu trăm ngả sông
hương sắc
nuôi bàn tay lớn
thàng năm
người đội trời mưa

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

rót chén thêm
nắng tràn miệng cốc
một chút quên đời
ai bán tình si,thích!

Nặc danh nói...

vỗ cánh
nắng phai màu nham nhở
nhớ ai mà mây trắng xa xôi,mê!

Nặc danh nói...

trái tim thao thức chia hai nửa
lả xuống thân người bay mất hương,khoái!

Nặc danh nói...

duyên chết
tình long đong lận đận
xếnh xang
mùa lễ hội trêu người,yêu!

Đăng nhận xét