yêu nhau trong mắt

đêm về giao thức
rót rượu vào thơ
mượn hờ nhịp thở
vui không bến bờ

sương rơi nặng hạt
mân mê mắt buồn
uống tình giọt đắng
đau nhạc ái ân

mượn nhau năm tháng
tựa đầu buồn vui
đan màu hoa tím
dung nhan nở cười

ấm bờ môi lạnh
rộn ràng tâm vui
mượn nhau em nhé
mạch hồng ý thơ

yêu nhau trong mắt
uống vị trăng đầu
buồn xua tan giận
trống trơn hạt mưa

khi nào mình chết
biển tình phân ly
cuộc đời phù phiếm
đến rồi lại đi

trái tim nho nhỏ
hun hút mặt trời


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

uống tình giọt đắng
đau nhạc ái ân,thích!

Nặc danh nói...

đan màu hoa tím
dung nhan nở cười,mê!

Nặc danh nói...

buồn xua tan giận
trống trơn hạt mưa,khoái!

Nặc danh nói...

cuộc đời phù phiếm
đến rồi lại đi,thích!

Đăng nhận xét