tiếng thời gian

cơn mưa
bên kia sườn núi
thuyền câu bồng bềnh
rượu bình ngẩn ngơ
trâu vàng ẩn hiện
sương khói nghìn năm trướctâm linh
những ngôn từ ẩn dụ
cõi vô hình gió lộng trăng sao
người nghĩ suy bước ra ngoài vũ trụ
song song vĩnh cửu
cõi vô biên hoài vọng
vật chất nghiêng nghiêng chiều thứ sáu
cơn bão
thao thức nhiệt cuồng
ánh mắt xa xôi hoa đào nở
lửa âm ỉ cháy thời gian
những nghĩ suy xếp đầy trang sách
non cao
rừng đại ngàn
ai khám phá một sớm mai mùa hạ
thoang thoảng hoa nhài
thơ bay

hồn câm
bốn mùa chạy trốn
vòng tay nhật nguyệt sớm khuya
âm thanh chết những chồi hoa trong trẻo
đông sang
bạc mái đầu
thu trong vắt tưởng đâu là mùa hạ
hoa sữa
trinh bạch đêm
để hồn người im lặng trong ngơ ngác
không cầm lòng
nụ thơm day dứt
tiếng đêm về lạnh giấc trăm năm
người vẫn thấy đứng bên tiền kiếp
khung cửa sổ
chầm chậm đời người
ôm bóng tối cho linh hồn bất diệt
tiếng thời gian
xào xạc đêm kỷ niệm
sóng vô bờ






6 nhận xét:

Nặc danh nói...

vật chất nghiêng nghiêng chiều thứ sáu,thích!

Nặc danh nói...

lửa âm ỉ cháy thời gian
những nghĩ suy xếp đầy trang sách,thích!

Nặc danh nói...

âm thanh chết những chồi hoa trong trẻo,khoái!

Nặc danh nói...

hoa sữa
trinh bạch đêm
để hồn người im lặng trong ngơ ngác,mê!

Nặc danh nói...

tiếng đêm về lạnh giấc trăm năm
người vẫn thấy đứng bên tiền kiếp,hãi!

Nặc danh nói...

khung cửa sổ
chầm chậm đời người
ôm bóng tối cho linh hồn bất diệt,tuyệt!

Đăng nhận xét