bận gì

mũ trắng
vành mong manh che nắng
nụ cười xinh mà lãng đãng hoàng hôn
duyên dáng
mặt trời nung cháy đỏ
mây lang thang tay vẫy khẽ chào
bận gì
thương nhớ ai vời vợi
buồn dâng cao chất ngất mưa rơi
duyên dáng ấy xô tan bao bóng tối
áo dài xinh màn trắng tơ trời
sương mù
suy nghĩ đời khập khiễng
hồn sầu đông thả dòng nước trôi
từ nay khóc dòng lệ chảy ngược
nhìn mây trôi cũng chỉ thế thôi
thả lòng
lênh đênh biển sóng
vĩnh viễn sương mù
hoang hoải trăng

sương rơi
đông về báo mộng
tàn tạ trăng và thăm thẳm hoa
yêu thương
giây phút đợi chờ
kiếp long đong hồn thơ lận đận
giang hồ
nắng trên cành chết
bình minh
đánh chìm giấc mơ
lặng câm
tiếng cười than thở
chênh chao trang sách tối đi về
giấy mực
vương vấn hồng trần
lao đao ngọn bút
xoay vần hồn thơ
bụi sầu
cỏ thơ ấu
bộn bề nắng mưa



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

buồn dâng cao chất ngất mưa rơi
duyên dáng ấy xô tan bao bóng tối
áo dài xinh màn trắng tơ trời,thích!

Nặc danh nói...

từ nay khóc dòng lệ chảy ngược
nhìn mây trôi cũng chỉ thế thôi,mê!

Nặc danh nói...

thả lòng
lênh đênh biển sóng
vĩnh viễn sương mù
thăm thẳm trăng,khoái!

Nặc danh nói...

yêu thương
giây phút đợi chờ
kiếp long đong hồn thơ lận đận,thích!

Đăng nhận xét