bàn tay vẫy mắt buồn

heo may
góp nhặt cái lạnh
mưa phùn mờ trong mắt
chút nắng dại hoàng hôn
đêm hoang vắng hãi hùng nguyệt lạnh
bốn mùa rơi nước mắt
ngày dài tạo thành quách tương lai
sau giấc mơ đồng hồ báo thức dậy
cảm quan
bàn tay vẫy mắt buồn
những cánh chim bay giữa trời miên mải
mệt mỏi
nụ hôn thành địa ngục
vầng trăng sinh nở nơi nơi
tràn ánh sáng đắm chìm vũng tối
lầy lội
sông khóc vỗ đời
ngọn sóng nào kéo dầy nhịp đập
ngày đi trên tuyết
mặt trời nhạt nỗi buồn không đếm nổi

nhện giăng
tơ rơi một nửa
lòng nôn nao thức dậy mùa thu
năm tháng vội vàng thương nỗi nhớ
kháp phá
dòng sông sâu quá
mưa trút đầu mùa hạ
âm thầm những nụ chồi hoa
níu giữ hồn câm treo cành lá
điệu đà
một góc đường nhộn nhịp
quán cà phê nở hoa
thơ cháy bỏng khởi nguồn mọi ánh sáng
trăng chết
giấc mơ có thật
đời ướt sũng trong mưa
những cánh rừng thu về khô rát
đậm nhạt
luẩn quẩn thật thà
đêm
vỡ òa năm tháng

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

mệt mỏi
nụ hôn thành địa ngục
vầng trăng sinh nở nơi nơi
tràn ánh sáng đắm chìm vũng tối,khoái!

Nặc danh nói...

lầy lội
sông khóc vỗ đời
ngọn sóng nào kéo dầy nhịp đập,yêu!

Nặc danh nói...

năm tháng vội vàng thương nỗi nhớ,khoái!

Nặc danh nói...

âm thầm những nụ chồi hoa
níu giữ hồn câm treo cành lá,thích!

Nặc danh nói...

quán cà phê nở hoa
thơ cháy bỏng khởi nguồn mọi ánh sáng

Nặc danh nói...

trăng chết
giấc mơ có thật
đời ướt sũng trong mưa
những cánh rừng thu về khô rát,hãi!

Đăng nhận xét