chờ mưa bão

tóc dài
lỡ để hoa thương nhớ
hương trầm bay muôn thuở về đâu
mà giá rét đêm năm canh chưa ngủ
tàn phai
mùa thu về tâm sự
lá còn đổ xuống dòng sông
tháng năm trôi nỗi buồn quay quắt nhớ
bờ mi
câu hát xưa chưa ngủ
rớt rơi từng giọt nắng trưa hè
câu thơ đứt đời chơi vơi một thuở
thoang thoảng tháng ngày
ngàn năm thương nhớ
làm sao giữ được đời nhau
cho gió cuốn giấc mơ về bến lạnh
tâm tình người hành khất
hắt hiu đêm chợt nhớ đến buổi chiều
hàng cây buồn nhỏ lệ chờ mưa bão
tóc thề
sóng xô bóng tối
chập chờn nhớ nhau

mái hiên
tình ai thả trên thềm
nghe thinh không thấy ngàn điều tâm sự
len lén thu về
thấy giấc mơ tang tóc
khói nhạt bờ môi
nâng niu bão với nụ hôn thầm lặng
vỡ nắng
hoang hoải đất trời
mưa rơi ướt vạt tâm linh trước mặt
vũ trụ chuyển màu
ngàn hoa lưu luyến
bến thiên đường đâu phải cõi thiêng liêng
người chìm đắm trong giấc mê luyến ái
vui buồn
chuồn chuồn đuổi bắt
mắt thời gian
mặt trời thức nắng lên rực rỡ
đêm về
rét lạnh lời ru

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tháng năm trôi nỗi buồn quay quắt nhớ,khoái!

Nặc danh nói...

bờ mi
câu hát xưa chưa ngủ
rớt rơi từng giọt nắng trưa hè
câu thơ đứt đời chơi vơi một thuở,hãi!

Nặc danh nói...

hắt hiu đêm chợt đến buổi chiều
hàng cây buồn nhỏ lệ chờ mưa bão,thích!

Nặc danh nói...

khói nhạt bờ môi
nâng niu bão với nụ hôn thầm lặng,yêu!

Đăng nhận xét