đầy vơi hư ảo

trăm năm
buồn phiền không vướng bận
sẽ lụi tàn năm tháng đi qua
bước chân
tuổi hồng náo nức
cho vui buồn thổn thức đam mê
trăn trở
mưa rơi không chịu nắng
khói cay vuột mất bóng cuộc đời
chút hồng tươi nhấp ngọt vành môi
cho thao thức chơi vơi ngoài bến đợi
gọi
ngọt cay đã hẹn
một đời yêu thèm cả thương đau
chong mắt nhìn màu mưa thuở trước
ngọt chút phôi pha đắng cuộc đời

không thực
chuyện đầy vơi hư ảo
sẽ như là sắp xếp từ nguyên khai
thời gian trôi đời chạm vô cùng
xuôi con nước dòng sông trầm đục
trăm năm
nỗi buồn treo trước mặt
đêm mưa rơi vui nhịp nắng ngày
mượn vai người kể chuyện tương lai
tựa đầu nghe tháng ngày réo mãi
còn đó
hong ấm bờ môi lạnh
khơi hồng mạch ý dòng sông thơ
đẹp vô cùng huyền bí hư vô
chuyện lòng người ngày mai giông tố
trong vắt
dòng sông hôn ngọn sóng
nợ nhau
một chút mắt trong

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

chút hồng tươi nhấp ngọt vành môi
cho thao thức chơi vơi ngoài bến đợi,thích!

Nặc danh nói...

thời gian trôi đời chạm vô cùng
xuôi con nước dòng sông trầm đục,thích!

Đăng nhận xét