nắng phơi

giọt nào đọng lại
tựu rơi trên thềm
mưa buồn trong mắt
hiu hắt mùa đông

gió nào ngọt giọng
nghiệt ngã sương mù
giọt nào trong trắng
thiên đàng mùa thu

bốn phương xa lạ
biển cả mênh mông
phù du nỗi nhớ
ai người chờ mong

gấp trang kỷ niệm
bụi bay mịt mù
cánh đồng chợt vắng
nhạt nhòa không gian

mưa rợi ngọt lệ
nỗi buồn chiều hoang
nắng vàng lã chã
rung chuông địa đàng

vắng như lòng huyệt
nghiệt ngã đời thừa
phất phơ ngọn cỏ
mưa nhàu nắng thưa

chôn vùi nước mắt
thả trôi tình người
ngập đời vũng mặn
úng thời tuổi thơ

gió ngoài song cửa
then cài bóng đêm










3 nhận xét:

Nặc danh nói...

giọt nào trong trắng
thiên đàng mùa thu,thích!

Nặc danh nói...

mưa rợi ngọt lệ
nắng vàng chiều hoang
nỗi buồn lã chã
rung chuông địa đàng,mê!

Nặc danh nói...

chôn vùi nước mắt
thả trôi tình người
ngập đời vũng mặn
úng thời tuổi thơ,hãi!

Đăng nhận xét