niềm vui mỏng mảnh

tri âm
song hành cùng ký ức
trái tim cảm nhận
niềm vui mỏng manh
mùa xuân hạc trắng trở về
lời ca xô sóng ghềnh bất tận
lận đận
nhện giăng tơ óng ánh
tri kỷ tiên nữ phút mộng mơ
vời vợi nghìn xuân người còn nhớ
hồn phố
buổi chiều hong nắng thửa
nàng thơ dạo gót trên hè
cong cong nắng nỗi sầu loang lổ
quẩn quanh
đôi mắt tìm không mỏi
tình yêu Hà Nội rưng rưng
cây trơ gốc phố chiều ngơ ngác
năng nhặt
những hạt bụi vàng
khám phá một không gian vụ vỡ

ánh sáng
bên kia bờ vũ trụ
thời gian gấp khúc nhặt khoan
trí tuệ vô tình âm vọng
mọi ý thức miệt mài năm tháng
đón nhận
chiếc lá rơi trước mặt
những âm sắc tương lai
những kỷ niệm trôi theo ngày tháng
thu già
làn môi lạnh cóng
cơn mưa dột mùa đông
mùa hạ chết trong tim một nửa
xuân sang
trăng sao vằng vặc
tâm linh vượt ngoài kiếp người
những mảnh hồn bơ vơ sáng tối
thức dậy
tiếng chim hót trong vườn
ước mơ chìm xuân
chào sáng


6 nhận xét:

Nặc danh nói...

tri kỷ tiên nữ phút mộng mơ
vời vợi nghìn xuân người còn nhớ,thích!

Nặc danh nói...

cong cong nắng nỗi sầu loang lổ,yêu!

Nặc danh nói...

tình yêu Hà Nội rưng rưng
cây trơ gốc phố chiều ngơ ngác,khoái!

Nặc danh nói...

đón nhận
chiếc lá rơi trước mặt
những âm sắc tương lai
những kỷ niệm trôi theo ngày tháng,thích!

Nặc danh nói...

thu già
làn môi lạnh cóng
cơn mưa dột mùa đông
mùa hạ chết trong tim một nửa,tuyệt!

Nặc danh nói...

tâm linh vượt ngoài kiếp người
những mảnh hồn bơ vơ sáng tối,khoái!

Đăng nhận xét