chiều ra mưa đợi
buồn ngập gió đồi
ước mơ kịp tới
gập ghềnh mây trôi
cong queo tia nắng
đọa đầy niềm vui
bồng bềnh khúc nhạc
vũ trụ không lời
con tim bay nhảy
thuyền lạc bến bờ
đêm trong khung cửa
heo hắt vần thơ
sáng ra nhạc cạn
đời lan mộng sầu
đồng trưa im ắng
nắng tình ai hong
em không ra phố
cà phê giọt nâu
tí tách châm sầu
nét trầm lệ nhỏ
yêu nhau đậm nhạt
tiền kiếp giật mình
tâm linh trôi dạt
lạc đường gió đêm
mùa thu đạm bạc
cánh nắng lưng đồi
niềm đau dào dạt
buộc lạt đóng đinh
ham thèm bí hiểm
mộc mạc trắng tinh
6 nhận xét:
chiều ra mưa đợi
buồn ngập gió đồi
ước mơ kịp tới
gập ghềnh mây trôi,khoái!
cong queo tia nắng
đọa đầy niềm vui
bồng bềnh khúc nhạc
vũ trụ không lời,yêu!
đêm trong khung cửa
heo hắt vần thơ,thích!
sáng ra nhạc cạn
đời lan mộng sầu
đồng trưa im ắng
nắng tình ai hong,hãi!
tí tách châm sầu
nét trầm lệ nhỏ,tuyệt!
yêu nhau đậm nhạt
tiền kiếp giật mình
tâm linh trôi dạt
lạc đường gió đêm,phê!
Đăng nhận xét