biển gọi ta về

âm thầm
tảng đá ôm niềm đau
người xa vắng
đừng để em chờ đợi
sông rộng
đôi bàn tay yếu đuối
diễm ảo mơ màng trong phút giây
âm hưởng
ủ hương chờ đợi
mộng trên tay thời gian trôi tháng ngày
cỗ nhoài mình giữa khoảng chơi vơi
cành lan tím tươi cười trong giấc mộng
duyên dáng
mùa thu không nước mắt
đông về nhắc nhở niềm đau
suối cạn nguồn bình an hạnh phúc
đắm đuối si mê
trăng sao chờ đợi
nói đi em nhớ buổi hẹn thề
bởi duyên nợ thời gian không ý niệm

gieo vần
nụ cười treo lơ lửng
nhìn cà phê
trầm ngâm điếu thuốc
văng vẳng suối mơ
chim gọi đàn
âm thanh vang góc trời rung động
mở mắt
thú vui kịp lặn
bầu không gian bát ngát xanh tươi
uống cảnh hồn thơ đang lớn
luống cuống
ngập ngừng chân dốc
còn lại gì sau phút biệt ly
mùa nước mắt trong đời khô khốc
bất chợt
biển gọi ta về
ngày mai
trời lại sáng
nụ tầm xuân




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét