cho lui bóng tối

ảo ảnh
cuộc đùa chơi phù phiếm
những ngôn từ không đủ diễn ca từ
trăm tình cảm không thể nào định nghĩa
đừng vội trách
ghét giận chỉ là quà
những hờn ghen đen như bóng tối
khó phân biệt
đâu là ranh giới
những cảm xúc của tình yêu
huyền ảo
những nụ hôn lắt léo
kết bạn
đan quãng đường mơ
trong tâm huyết khối tình thơ vĩnh cửu
hy vọng
khởi nguồn của ánh sáng
ngày dài trăm năm

khoe sắc
vàng trăng diễm lệ
từng bụi hồng vui buổi ban mai
ngày dài mãi cho đời tươi trẻ
gập ghềnh
ngổn ngang suy nghĩ
dòng sông trầm lặng nhu mì
trái tim trân quý đêm ngày chờ đợi
lạ thơm thoang thoảng
gió ướp hương
một ngày nắng tràn đầy cảm xúc
thế gian
chật hẹp không lối ra
người sợ hãi vầng trăng bùa ngải
tri âm tìm bạn
phố núi chiều bay mái tóc thề
trong nắng gió còn vương sợi nhớ
hạt bụi
đi hoang giấc mơ

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đừng vội trách
ghét giận chỉ là quà
những hờn ghen đen như bóng tối,thích!

Nặc danh nói...

huyền ảo
những nụ hôn lắt léo
kết bạn
đan quãng đường mơ
trong tâm huyết khối tình thơ vĩnh cửu,mê!

Nặc danh nói...

khoe sắc
vàng trăng diễm lệ
từng bụi hồng vui buổi ban mai
ngày dài mãi cho đời tươi trẻ,thích!

Nặc danh nói...

dòng sông trầm lặng nhu mì
trái tim trân quý đêm ngày chờ đợi

Đăng nhận xét